Kết quả tìm kiếm cho "nướng 4.000 con"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 335
Sau Tết, không khí mua bán tại các chợ truyền thống trong tỉnh vẫn giữ nhịp sôi động. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm đầu năm của người tiêu dùng.
Cận ngày 23 tháng Chạp, làng cá chép Sông Mây (Đồng Nai) tất bật thu hoạch hơn 70 tấn cá phục vụ thị trường Tết. Dù được mùa, nhưng người nuôi và thương lái vẫn thấp thỏm khi sức mua đang chậm lại.
Sản phẩm bánh bông lan với nhiều hình thù 'ngộ nghĩnh' của các lò bánh ở xứ Quảng hút khách dịp Tết.
Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký quyết định công nhận 30 bảo vật quốc gia.
Đằng sau nụ cười răng đen của người Huế xưa là cả một nghề làm thuốc nhuộm (còn gọi là thuốc xỉa, thuốc rỏi) đầy công phu, vất vả mà nay đã gần như thất truyền với rất ít người còn nhớ và làm được.
Không chỉ là món quà chúc xuân, giỏ quà Tết OCOP ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng như một cách trao gửi hương vị quê nhà. Từ khô cá đồng, mật ong rừng đến nước mắm Phú Quốc, mỗi sản phẩm trong giỏ quà là một câu chuyện về đất và người An Giang, được “khoác áo mới” bằng bao bì thân thiện môi trường, chỉn chu và giàu cảm xúc.
Những ngày này, tiết trời se lạnh, nhưng lòng người ấm lại khi bắt gặp những gian hàng, suất ăn có giá 0 đồng. Không mua bán, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia, yêu thương được lan tỏa.
Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp sum họp gia đình mà còn là thời điểm lý tưởng để khám phá vùng đất miền Tây sông nước với những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Năm 2026, xu hướng du lịch Tết của người Việt đang dần chuyển hướng sang những hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa, trong đó miền Tây Nam Bộ nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với nhiều tour trọn gói chất lượng.
Chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách đón Tết Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm, lan tỏa tình yêu thương cộng đồng.
Muốn lắng nghe hồn vía xứ Mường, phải về Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) - vùng đất được xem là địa bàn cư trú cổ xưa nhất của người Mường (chiếm hơn 60% dân số).
Giữa Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đá nhiều hơn đất, nơi bữa cơm của bao thế hệ người Mông gắn chặt với cây ngô một vụ, xã Sà Phìn hôm nay đang khoác lên mình một màu xanh khác lạ. Không còn là màu xanh nhạt của ngô non bám đá, mà là sắc xanh mỡ màng của bắp cải, của những luống rau chuyên canh đang từng ngày bén rễ, tươi xanh trên miền đá xám.
Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang, tọa lạc tại phường Rạch Giá là công trình mang kiến trúc đặc thù, được xây dựng để tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và tôn vinh những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.